Sau bao nhiêu năm đi làm thuê (và ở nhà thuê), đến bây giờ vợ chồng mình mới gom góp được tiền mua 1 căn hộ chung cư nhỏ và dành ra 1 chút vốn mở 1 công ty riêng. Thực ra,số vốn ban đầu chỉ là 1 chút tiền + kinh nghiệm về chuyên môn. Giữa tháng 5 này công ty mình mới bắt đầu đi vào hoạt động. Lúc mới làm thủ tục thì rất hào hứng, nhưng giờ tự nhiên thấy chùng xuống, kém tự tin...


Đã gần 40 tuổi rồi. Bắt đầu liệu có là quá muộn???


Nếu thất bại thì liệu có thể đứng lên làm lại, như tuổi trẻ ko?


Nếu k bắt đầu, lẽ nào lại tiếp tục đi làm thuê?


Có ai đã từng bắt đầu ở tuổi như mình, vào đây cho mình vài lời chia sẻ nhé...