Không biết mn thế nào chứ em thì cảm thấy nhiều lúc mình bị đuối quá.


Từ một đứa sinh viên đang vui chơi, h giấc chẳng có quy định, giờ đi làm phải lo nghĩ đủ thứ trên trời, mà nhất là mấy cái báo cáo, lúc nào cũng báo cáo khiến e phát dồ ng. Nhiều lúc e nghĩ thời gian làm báo cáo để mà làm việc có mà còn tốt hơn không. Rồi đủ thứ chuyện.


Đôi lúc em cảm thấy quá mệt mỏi. Lương thì cũng ba cọc ba đồng, nhưng bù lại e học được nhiều thứ mà trường đh nó éo dạy em các mẹ ạ.


Thấy cuộc sống không màu hồng tẹo nào.


Buồn !!!!