Khi mới bắt đầu lập nghiệp bạn như thế nào.
Còn tôi khi mới lập nghiệp tôi đã phải buông bỏ hết những lời nói nhục chí của những người thân nhất, chăng ai tin tôi cả. Chẳng ai nghĩ là tôi sẽ làm được.
Ra ngoài thì bị lợi dụng, bị những người mình tin tưởng lừa gặt.
Công việc thì cũng chẳng mấy suôn sẻ, làm chỗ này vài tháng lại phải nghỉ qua chỗ mới làm.
Kiếm được một công việc cứ nghĩ là oỏn rồi nhưng đời đâu biết trước được chữ ngờ, cũng lại bị lừa, Lương khởi điểm chỉ có 2tr hơn, làm giờ hành chính full rồi sau 5h giờ lại phải đi làm thêm.
Cứ tưởng đi làm thêm nữa chắc là đủ để chi tiêu cho đến lúc có lương chính thức, mà lại về khuya gia đình cấm cản không cho đi làm.
Ôi sao cuộc sống có nhiều thứ khiến ta phải chùn bước thế này, khúc này thật là mệt mỏi...
