Mình đã trải qua 3 đời cơ quan, nhưng chưa bao giờ thấy có cái cơ quan nào rắc rối như cái cơ quan mình đang làm. Mà chung quy thì cũng chỉ vì đàn bà, con gái lắm chuyện.
Nhiều lúc bực mình cũng muốn chuyển béng đến một chỗ khác cho yên chuyện nhưng thực ra chỗ làm này của em cũng được, không vất vả lắm, hết giờ là có thể về được, có cơ hội làm thêm, có xiền, làm việc đúng chuyên môn. Với lại được mọi người động viên ở đâu cũng có chuyện thế cả, chẳng nhẽ cứ mỗi lúc không hài lòng lại chuyển, với lại mình chuyển thì chúng nó càng thích. Tội gì mà cho chúng nó sướng.:Battin ey:
He he, nhưng tội cái là tính em nó thẳng, lại chưa đủ độ để làm người phụ nữ đằm thắm, chuyện không đến tai em thì thôi, nhưng đến tai em là em làm cho hai năm rõ mười luôn. Bọn chúng cũng sợ em nên chỉ dám nói xấu sau lưng em mà thôi
Em giờ đang làm một phòng không có con gái, tự do tự tại, không quan tâm, không hòa nhập, không buôn chuyện với bọn chúng, nói chung là mang tiếng không hòa nhập nhưng yên ổn dù mang tiếng lạnh lùng. Bạn bè thì mình thiếu gì, lúc buồn thì lại có WTT để buôn.
Hôm nay, trăng thanh gió mát, mở topic này để buôn chuyện với các mẹ cho vui. HÌ hì