Ko biết có ai như em ko, học xong Trung cấp Quản trị kinh doanh ra mà giờ ko biết phải làm gì. 22 tuổi rồi mà thấy bản thân còn mơ hồ về công việc và cuộc sống của mình lắm. Giờ em chỉ có thể đi làm mấy công việc vặt thời vụ hoặc trực tổng đài này nọ thôi...nói chung là những việc ko đòi hỏi chuyên môn gì cao siêu ý vì em học cũng ko giỏi. Nói ra có thể mấy chị bảo em ngu chứ em học xong ra như chưa học vậy, học hết môn này đến môn kia để thi lấy cho được cái bằng thôi, kinh nghiệm thực tế nói trắng ra là ko hề có luôn vì học ngành này nó ko cố định đào tạo 1 ngành nghề chuyên môn cụ thể nên em thấy lơ tơ mơ lắm.


Em cũng muốn xin đi làm bán hàng siêu thị hay trung tâm thương mại mà lại ko có ngoại hình. Ko biết đến năm 30 tuổi thì e có thể làm những gì nữa, cứ cái đà này chắc lúc 30 tuổi em lại phải đi làm công nhân mất, mà làm công nhân em dám chắc người ta sẽ ko nhận em vì nhìn em ốm nhẹ cân, cộng thêm có hình xăm nhìn là thấy liền ko thể che được. Em hoang mang quá mong những chị lớn hơn em hoặc đã trải qua hoàn cảnh của em có thể cho em lời khuyên, mấy chị đừng chửi em vì chửi em thì em cũng ko biết phải giải quyết thế nào, em thật sự cần 1 người có thể khai sáng đầu óc cho em chứ giờ em thấy mình khổ lắm rồi. Dạo gần đây em lo lắng đến nỗi ngày nào cũng khóc, trước giờ em vô tư lắm, buồn chuyện gì thì buồn chứ chả bao giờ nghĩ về công việc và tương lai của mình mà khóc cả !