Chào các mẹ,


Hiện tại em đang có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp, nghiên cứu một loạt trung tâm tiếng Anh rồi. Thấy trung tâm nào cũng cam kết này nọ, thế kia. Em thì mới đọc thông tin qua một số website của một số trung tâm thôi. Thấy trung tâm Anh ngữ Aten thì chuyên về giao tiếp, có mẹ nào học ở đây rồi thì cho em một số ý kiến nhé.


Chả là, em chỉ cần giao tiếp tiếng Anh với bọn Tây được thôi. Công ty em làm bên dược, chuyên nhập khẩu thuốc. Nên toàn tiếp xúc với bọn dược sỹ, đối tác bên Anh thôi. Đùa chứ, em làm truyền thông mà tiếng Anh dốt cực, cả công ty ngoài sếp ra thì chỉ có 1 con bé thư ký của sếp nói chuyện được với bọn Tây.


Đối tác thân nhất của bên em là cặp vợ chồng người Anh, họ đều là dược sỹ và phát minh ra thuốc hỗ trợ điều trị ung thư. Bình thường thì em cũng thỉnh thoảng có làm việc qua email với họ, để hỏi thông tin sản phẩm, thì em có thể dùng google dịch, nhưng hồi tháng 6 vừa qua, 2 vợ chồng họ qua ký với bên em hợp đồng và tháng 10 tới họ sẽ sang ở hẳn 1 tháng và em phải luôn theo sát họ, để truyền thông hình ảnh cho họ tại Việt Nam và đăng 1 số báo lớn. Nói chung dốt tiếng Anh nó cũng nhục lắm, hôm tháng 6 ông bà ấy qua, được cái bọn Tây nó rất đúng giờ, hẹn 8h có mặt ở công ty thì đúng 8h có mặt, hôm đấy sếp em với con bé thư ký lại có việc đến muộn nên em phải tiếp chuyện. Em thề là lúc đó em chỉ muốn bắn tiếng Anh như gió với họ thôi, nhưng 1 chữ bẻ đôi em cũng không biết, hai ông bà ấy bước vào thì em mời ngồi bằng tiếng Việt :)) chắc kéo ghế thì họ cũng hiểu, xong cứ hỏi em "Can you speaking english", em hiểu là họ hỏi em có nói được tiếng Anh không? em chỉ biết cười. Xong em rất muốn nói câu "xin ông bà đợi khoảng 15 phút, sếp tôi đang đến, thật xin lỗi ông bà". Nhưng thề với các mẹ là em không biết nói như thế nào? :)) đành cầm điện thoại lên nhờ con bé thứ ký nói chuyện với ông bà ấy.


Ngại cực luôn ấy, xong thế này mới nhục các mẹ nè. Trong cuộc họp sếp và con bé thư ký, cùng 2 ông bà ấy thì nói tiếng Anh như gì, nói các thứ, em ngồi nghe không hiểu gì? :)) xong ông bà ấy hình như biết em không hiểu gì nên cũng không thèm để ý gì đến em luôn.


Nói chung là nhục lắm, nên em đang cần lắm 1 trung tâm tiếng Anh tốt để có thể nói được tiếng Anh tốt vào tháng 10 này, để lấy lại danh dự :))


Các mẹ giúp em nhé, mẹ nào học ở Aten rồi thì cho em ý kiến, mẹ nào có trung tâm nào tốt thì giới thiệu luôn cho em nhé.


Đội ơn các mẹ.