Khi đến tuổi nghĩ hưu bạn có cảm thấy cuộc sống nhàm chán hay không? Riêng tôi, nổi buồn cứ gặm nhắm mỗi ngày, một chút, trong thể xác và tinh thần. Điều đó với tôi thật kinh khủng Vì, tôi là một người vô cùng năng động. Gặp tôi bạn sẽ thấy :" tôi có khả năng giao tiếp , thân thiện, hòa đồng, luôn cầu tiến. Biết lắng nghe, có trách nhiệm biết chọn lọc thông tin , cũng như nắm bắt tâm lý người đối diện. Khả năng xử lý vấn đền nhạy bén . Tác phong làm việc năng động , chịu được áp lực. nguyên tắc và có kinh nghiệm quản lý. Là một người có tính hướng ngoại nên việc giao tiếp hằng ngày với mọi người luôn là một điều thú vị " .... thế mà giờ đây .. sự chán chường tràn ngập trong tôi ....Nếu có một công việc gì đó tôi có thể tham gia , mong moi người nhắc đến tên tôi với nhé .. . cám ơn cả nhà