mình có 1 người bạn trai làm chung 1 công ty, bạn ấy rất tốt, nói chuyện vui vẻ, sống tình cảm, tính tình lúc gần lúc xa giống như con nít mới lớn vậy, bạn ấy sống từ nhỏ đến lớn ở dưới quê nên nhiều thói quen ở dưới đó lên thành phố cũng chưa sửa được như là phong cách ăn mặc : bạn ấy hai mấy tuổi rồi nhưng ăn mặc thấy kì kì, đi làm thì áo thun quần jean không sao nhưng ở nhà hay đi chơi vs bạn bè thì áo thun vs quần đùi đá bóng á mà lại hay đi với chị em bạn gái nữa mà ăn mặc kiểu đó thấy kì kì sao á, cũng có mấy bạn nam góp ý nhưng sao vẫn chưa thay đổi được. còn tư thế ngồi thì gác chân tùm lum, ngồi đâu gác thoải mái ở đó, mình là nữ nhiều khi ngồi gần hắn thấy ngại vô cùng, ăn nói thì vui vẻ nhưng dị nhất vẫn là giọng cười hố hố, cười to la làng gây mất thiện cảm. Góp ý nhiều lần thì đâm ra ngại ngùng, cứng đầu không chịu sửa, mà nói hoài thì sợ bạn ấy quê rồi ngại khi bạn nữ góp ý. Không phải là mình chê bai gì bạn ấy vì bạn ấy sống được nhưng đôi khi cứ như con nít chưa trưởng thành vậy, cứ dạy từng chút từng chút 1, mình định giới thiệu bạn mình cho bạn ấy nhưng cứ thấy bạn ấy thì mình dị dị sợ bạn mình chạy bỏ dép... mọi người có lời khuyên nào để giúp mình thay đổi bạn ấy không chứ kiểu này hoài gần 30 sẽ ế mất, khỏi lấy vợ luôn. phải làm sao để thay đổi bạn ấy bây giờ. tính tình bạn ấy vui vẻ, hòa đồng thiệt nhưng đôi khi khó tính, cứng đầu mình sợ góp ý hoài thì sợ bạn ấy ngại với mình nhưng đàn ông con trai lớn rồi, đi làm rồi thì không thể giữ thói quen như đang ở dưới quê được. mọi người cho mình xin ý kiến nha...
:-S:-S