Chào mọi người,



Đang loay hoay tìm đọc những kinh nghiệm cho bà xã đang mang thai thì vô tình thấy chuyên mục này. Mình cũng đang có những suy nghĩ bâng khuâng về công việc nhưng không biết phải làm sao nên cũng muốn tiếp thu thêm ý kiến của mọi người.



Trước tiên, mình nói sơ qua về mình và công việc. Mình 28t, đã có gia đình và bà xã đang mang thai con đầu lòng, đang làm việc cho 1 cty nước ngoài với mức lương có thể được gọi là cao cùng với đải ngộ rất tốt, đồng nghiệp thân thiện và sếp cũng rất tốt. Nói chung môi trường làm việc tuyệt vời mà ai nhìn vào cũng ao ước có được. Nhưng... lại quá rảnh rỗi.



Vâng, vấn đề nằm ở chổ "rảnh rỗi" đó. Trong 2 năm đầu tiên, khi công ty vừa thành lập chi nhánh ở Việt Nam, mình đã rất hứng thú với công việc này, làm việc hăng say và cũng đã được thăng tiến. Nhưng 2 năm trở lại đây, khi mọi thứ đã ổn định, nếu không tính những thời điểm cao điểm trong năm (khoảng 2-3 tháng) thì mỗi ngày mình chỉ cần 2h để làm xong mọi việc và 6h còn lại là ngồi chơi hoặc thỉnh thoảng làm dự án riêng. Đối với mình đó là 1 cực hình. 10 năm sống 1 mình ở SG, bắt đầu mọi thứ từ con số 0 đã tạo cho mình thói quen năng động, quen với việc bận rộn và không ngừng phấn đấu nhưng ở môi trường công việc như hiện tại thì mình không có cơ hội để tiếp tục như vậy.



Trước đây, mỗi buổi cafe sáng là lúc mình sắp xếp mọi công việc trong ngày, hôm nào công việc càng nhiều mình càng hứng thú, càng gặp tình huống khó càng muốn được chinh phục. Nhưng giờ khác rồi, mọi thứ đơn giản tới mức mình không còn gì để suy nghĩ sắp xếp cả... Mình đã suy nghĩ tới việc tìm 1 công việc mới để tiếp tục được chinh phục, được bận rộn và tạo ra nguồn thu nhập cao hơn hiện tại và mình đã có cơ hội...



Cơ hội tới, ban đầu mình đã rất vui, 1 công việc thu nhập cao phù hợp với tất cả những gì mình mong đợi. Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn , suy nghĩ cho vợ con thì mình lại không thể quyết định, tâm trạng rối bời suốt cả tháng nay vì công việc mới không ổn định như công việc hiện tại và mình đang ở giai đoạn nhạy cảm vì con sắp chào đời. 1 bên không còn cơ hội thăng tiến và thu nhập cũng chỉ tăng 10%/năm nhưng rất ổn định, 1 bên thu nhập cao, cơ hội là không giới hạn nhưng rủi ro cũng cao... nếu thành công thì sẽ rất tốt nhưng nếu thất bại thì gia đình sẽ như thế nào?



Thật sự bây giờ mình không biết nên như thế nào cả... rối bời