Chào mọi người!


Mình tốt nghiệp bên ngành quản trị kinh doanh, bằng giỏi, nhưng đã ra trường 3 năm mà sự nghiệp ủa mình vẫn đứng yên 1 chỗ. Hỏi tại sao? Thì có ngàn lí do. Mà lí do lớn lắm lắm là mình hạn chế về năng lực giao tiếp. Lúc hào hứng, có chuẩn bị, tinh thần phơi phới thì mình như 1 đứa rất active (năng động). còn lại hầu hết thời gian trở nên lờ đờ, chậm chạp, khó diễn đạt rành mạch, dễ hiểu. Riết rồi mình thấy căng hẳng trong việc nói luôn. nên càng nói năng kém duyên và kiếm IQ. Mình nghĩ nguyên do ngoài máu lên não chậm thì giọng nói như giọng Phú Yên ( Mình sinh trong miền Đông nam bộ mà ai cụng nói giọng mình Bình Định vs Phú Yên) khó nghe, ngang phè phè, thiếu dứt khoát khiến mình mất hết thiện cảm của ng đối diện. Mình nghĩ là giọng nói của mình là GIỌNG MŨI, lúc nói như hết hơi rồi ( mà mình thấy như khó thở thiệt). Chiều nay có anh khách hàng gọi điện hỏi mua hàng, mình nói 1 tràng, xong ổng nói thôi anh không mua, mình còn nghe ổng lầm bầm " nói gì mà khó nghe". Buồn quá. Mọi người có kinh nghiệm gì giúp mình khắc phục giọng nói vầy hông. Chia sẻ với mình vời