Chào các anh chị em bạn. E năm nay 26t rồi, e tính đi học thêm tiếng hoa để làm vốn lận lưng, lỡ sau này có sa cơ thất thế còn có nghề mà vùng vẫy. E ăn bám chồng cũng lâu rồi thấy cũng ngại lắm, với lại ở nhà riết ngu hết cả người. Mọi người cho e ý kiến xem có nên đi học ko? Chồng bảo sẽ đưa e đi, tuần 2 buổi học ở nhà thầy giáo. E đang phân vân quá, ko học thì sợ sau này ko có vốn liếng trong tay, sau này muốn đi làm cũng khó, mà học thì sợ sau này ko dùng đến, bởi e cũng cử nhân qtkd, bằng cấp này nọ mà chưa đi làm bao giờ, từ nhỏ đến lớn toàn ăn bám, huhu....