Chào cả nhà! :):):)


Hiện tại em đang phân vân quá, không biết phải quyết định như thế nào, nên mới vào tâm sự nhờ cả nhà góp ý giúp em.


Em năm nay 26 tuổi, lấy chồng đã được 2 năm rồi, vợ chồng em sống chung tuy cũng có cãi vã nhưng nói chung cuộc sống hạnh phúc, chồng em rất thương em. Nhưng vấn đề là vợ chồng em hiếm muộn con cái, lấy nhau đã được 2 năm rồi, không kiêng cử gì nhưng vẫn ko có con. Vừa rồi có dính 1 đứa nhưng lại bị thai lưu, hiện h đang trong thời gian điều dưỡng lại để sinh đứa khác.


Còn về công việc, chẳng là một tháng rưỡi trước em vẫn còn đang làm ở công ty cũ, chung với chồng em luôn. Nói chung em có thể nhận định là mình rất giỏi trong công việc nên được sếp tín nhiệm, vừa rồi sếp tính đề bạt em lên chức, nhưng ngặt nỗi em và chồng lại làm chung phòng, mà mấy sếp lớn ở công ty em có tư tưởng bảo thủ, chồng em chưa lên chức thì em không được lên chức (mà thật ra thì trước đây trong công ty em đã có 1 trường hợp vợ chồng làm chung, vợ có chức quyền rồi coi thường chồng, ly dị luôn, chính vì vậy nên mấy anh sếp lớn mới sợ tình trạng này tái diễn). Vì vậy nên vừa rồi, thay vì người được đề bạt là em, thì người được lên chức lại là chồng em. Chồng em cũng không ham chức quyền gì, nên được cái mấy sếp quý. Anh ấy cũng bàn với em là thôi em ra ngoài tìm việc khác đi, chứ ở công ty này làm chung với anh thì suốt đời chỉ có thể là như vậy, ko hơn được.


Em nghe lời chồng, thế là ra ngoài tìm việc, hiện nay em đã tìm được việc ở một công ty khác, đang trong thời gian thử việc 2 tháng (trong thời gian này em chỉ xin nghỉ không lương bên công ty kia chứ không xin nghỉ việc hẳn). Ở công ty mới, lương bổng cao gấp rưỡi công ty cũ, có điều kiện thăng tiến, môi trường làm việc ok.


Chỉ có một nỗi là hồi trước làm cty cũ ở gần nhà, từ nhà đến cty chưa đến 10 phút, nay chuyển sang công ty này thì từ nhà đến cty đã mất 30ph, là đã thấy hơi oải rồi. Thế mà em còn nghe thông tin sắp tới công ty em còn chuyển đi xa hơn nữa, nghĩa là từ nhà đến công ty phải mất 45 phút.


Đi làm xa như vậy, chưa nói đến chuyện tổn hại sức khỏe, về mặt tinh thần, em sợ chuyện chăn gối của vợ chồng không còn được như trước. Mà vợ chồng em đã khó có con rồi, nên em sợ sẽ càng khó có con hơn. Mặt khác, nếu đến lúc dính bầu, ngày đi đi về về 45 phút thì rất ảnh hưởng, em không muốn bị thai lưu lần nữa. Rồi sau này có con, đi làm xa thì thời gian đâu mà lo cho con cái nữa.. Nhưng công việc bên công ty mới này em lại rất thích, lương lại cao, có khả năng thăng tiến nữa, rất là ok..


Hiện h nếu e nghỉ ở công ty mới về lại công ty cũ thì vẫn ok, làm việc bình thường, với lương 3 cọc một đồng, làm cho yên ổn đến khi có con, con lớn rồi mới tính đến chuyện nhảy chỗ khác, mà đến lúc đó thì lớn tuổi quá rồi, sợ chẳng ai thèm nhận. Với lại ở bên này thì với mấy đồng nghiệp lại không được hòa thuận. Vì em ít tuổi, làm chưa lâu bằng họ, mà lại được đề bạt nên họ không thích, cứ nói móc nói mỉa, em bực lắm.


HUHUHU.. Nói chung bây giờ em đang bối rối lắm lắm lắm luôn.. Cả nhà góp ý hộ em với... :((:((:((:((