Em đang trong tình trạng rất khủng hoảng. Mong các chị tư vấn giúp em



Em ra trường từ tháng 6 đến giờ hiện tại vẫn thất nghiệp. Em học quản trị kinh doanh, bằng giỏi mới chết chứ ạ. Thực sự ngành em học rất chung chung, không có kiến thức chuyên ngành gì cả nên rất khó xin việc, tiếng anh em lại không giỏi nữa. Mấy thời gian qua em cũng đã nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi, chủ yếu là nộp về bên hành chính văn phòng và nhân viên kinh doanh. Cũng có nhiều chỗ đi phỏng vấn rồi ak. Nhưng em thấy tình hình khó khăn quá. Đi phỏng vấn hầu như lúc nào em cũng ít tuổi nhất còn những người khác hầu như là có kinh nghiệm rồi. Có chỗ đi phỏng vấn nhân viên văn phòng người ta nghe thấy em không có kinh nghiệm là nói k nhận luôn. Nhân viên kinh doanh thì em thấy phù hợp với nam hơn, mà em cũng không giỏi ăn nói nữa.


Em cũng đã hỏi người quen nhưng không nhờ được chỗ nào. Buồn quá các chị ak. Cũng tại em không năng động gì cả.


Bây giờ em chỉ biết tìm việc trên mạng thôi ak. Sáng mở mắt ra là lên mạng tìm mà ít thấy việc nào phù hợp ak. Mấy trang vieclam 24h, mywork, việc cao thì em k với tới, việc cần it kinh nghiệm thì em thấy ảo kiểu gì ý. Mấy tin đó cứ đăng đi đăng lại mãi. Thực sự là nhiều khi lên mạng em chẳng biết xin việc gì nữa. Gần đây em ngủ cũng không được yên nữa, 4 h sáng là đã trằn trọc không ngủ được. Em sợ đến sáng tỉnh dậy thấy mọi người đi làm, mình thì ở ký túc xá đi ra đi vào. Cảm giác rất tệ.


Bây giờ cuổi năm rồi công việc cũng ít đi. Em sợ cứ tình hình này em sẽ chẳng xin được việc mất.


có người bảo em đi học chứng chỉ kế toán hoặc xuât nhập khẩu đi. tìm cơ hội khác. Nhưng em sợ học xong cũng khó xin việc vì bằng đại học chính quy còn đang khó xin nữa là.


Ngày trước vì thi đại học em không có định hướng gì nên mới thi trường này. Hoc qtkd ở 1 trường chuyên về kỹ thuật thực sự k được đánh giá cao.Mà em thấy mình rất không may mắn. Em thi đại học được 19.5 kể cả cộng chỉ thiếu 0,5 nữa là vào được kế toán. Khi đó đáng nhẽ nhờ được người quen chuyển qua kt học nhưng vì nhờ chậm trễ nên người quen đi nước ngoài, không giúp được.


Bố mẹ em dưới quê bảo đang nhờ người quen xin vào mediamart sắp khai trương ở Nam Định. Nhưng cái siêu thi ấy giờ mới đang xây dựng, nhanh thì mấy tháng nữa mới khai trương. Nhưng vào đó trước tiên làm nhân viên bán hàng đã, người quen đó nói có gì sau này cất nhắc lên vị trí khác. Người quen đó cũng là đi nhờ người làm ở mediamart giúp ak. Chứ không phải bác ấy làm trong mediamart nên em thấy cũng khôn g chắc chắn gì cả.


Mà học đai học xong 4 năm giờ đi bán hàng, không rõ tương lai thế nào nữa.


còn ở trên Hà Nội, thực sư là rất khó khăn cho 1 đứa con gái tỉnh lẻ như e nếu xác định lâu dài ở đây.Nếu quyết định ở lại thì có lẽ trước mắt em phải tìm việc làm thêm gì đó, học tiếng anh rồi chờ cơ hội nhưng thực sự là rất khó.


Ở xóm em ở cũng có mấy người học đại học xong về nhà đi bán hàng tạp hóa dưới thị trấn chờ cơ hội thi công chức. Tình hình khó khăn như thế đấy ạ.


Nhìn mấy anh chị nhà bác công việc ổn định mà em thèm quá. Nhà chỉ có 2 đứa em gái,e gái e mới lên học đại học. Gia cảnh không giàu có gì. Bố mẹ không thể lo cho mãi được.


Nhìn người khác sống vui vẻ mà em tủi thân quá. Cũng vì tính em trầm lại hay suy nghĩ nữa.


chuyện công việc đã thế cả chuyện tình cảm của em cũng đổ vỡ nữa, nhiều lúc em chẳng thiết sống nữa. Nhưng nghĩ làm thế là bất hiếu với bố mẹ. Đọc đến đây có lẽ nhiều chị sẽ nói em vô dụng, không có ý chí gì nhưng thực sư em đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất.


Em rất hoang mang, liệu em có nên tiếp tục ở lại Hà Nội hay về quê bây giờ ạ.