Em thất sự muốn bỏ việc, trốn đi một nơi nào đó vài ngày
Hiện tại của em là marketing online. Công việc thật sự quá mệt mỏi, làm việc thì bị áp đặt, lắm lúc còn bị chửi không thương tiếc.
Quá chán nản với cái môi trường này rồi. Làm việc thì toàn bị áp đặt, ghóp ý thì ko được ai nghe. Các bộ phận không phối hợp hỗ trợ nhau.
Mới vào thì sếp bảo em chỉ phải làm đúng công việc của em, không phải làm việc khác. Nhưng cuối cùng ng sai vặt em nhiều nhất lại là sếp. Cv ban đầu của em là seo bây giờ bị đẩy hẳn sang mảng quảng cáo trả tiền.
Các sếp lúc nào cũng chỉ tiền tiền, doanh số, khách hàng. Còn bảo hình như về nhà anh chị chỉ chơi chứ chả quan tâm gì đến cv. Trong khi marketing như bọn em thì về nhà ol facebook, trả lời khách là chn bình thường.
Mà hết giờ làm, về nhà cũng chỉ muốn được xả hơi, thư giãn 1 chút thôi, như thế cũng sai chắc.
Công việc thì full time từ thứ 2 đến hết thứ 7. Cả tuần được mỗi ngày chủ nhật đề về nhà thăm cha mẹ :(