Có chị nào đang trong tình trạng như em ko ạ? Em đang làm kế toán trong một cơ quan nhà nước. Mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ em sướng vì có công việc tốt nhưng em thì stress kinh khủng luôn. Vì phòng thiếu người nên công việc từ lớn đến nhỏ sếp đều giao cho em, nhưng tính ông sếp thì cực kỳ khó chịu, khi em trình ký thì hạch sách phải thế này thế kia và bắt em phải làm lại nhưng có những điều rất vô lý mà em ko dám cãi. Mọi công việc em đều cố gắng hoàn thành tốt nhưng lúc nào cũng bị sếp chửi là ngu, lười, ko chịu học hỏi làm em mất luôn cả tự tin. Điều gì sai đều đổ lỗi hết lên đầu nhân viên, kể cả việc do sếp làm. Em là single mom nên cũng khá vất vả, con thiếu tình cảm của cha nhưng em cũng ko có thời gian để chăm sóc con mình, nghĩ nhiều lúc mà thương con. Làm nhà nước nhưng ngày nào cũng 7,8h tối mới về, có hôm đỉnh điểm là 1h đêm. Sếp em ko cho nghỉ làm thứ 7, chủ nhật; cuối tuần trốn nghỉ ở nhà là sếp gọi điện hoặc đầu tuần đi làm bị chửi là lười. Con em toàn phải gửi thêm cô giáo ngoài giờ hoặc mang theo lên cơ quan mẹ, ăn uống cũng thiếu điều độ giống mẹ luôn. Vừa stress, vừa mệt mỏi nên 3 tháng em sút 5kg. Còn nhiều chuyện khiến em chán nản trong công việc qua. Giờ xin ra khỏi ngành thì bố mẹ không cho, chuyển cơ quan khác thì không quen biết và mất khá nhiều tiền. Em bế tắc quá, ai cho em lời khuyên được ko ạ?