Chao moi nguoi,e nam nay 22 tuoi ,dang la sinh vien nghanh xet nghiem he cao dang,thang 10 toi la e ra truong.E dinh vao sai gon xin viec,chu neu ve que se rat kho xin,e k muon ra truong roi that nghiep cho viec lam,e muon vao sai gon tim viec ,voi tu tuong ,vao kiem viec lam it nhat la lo cho ban than truoc tien khoi xin tien bo me,roi co gang kiem tien hoc tieng anh(h e van tu hoc tieng anh tren mang)e muon den co trung tam hoc tieng anh nhung vi e dang duoc Chi gai cho tien an hoc nen khong dam doi hoi.E nghĩ mình nên đi xa ,ra đường thì mới khôn ra,chú về quê quanh quẩn bên bà mẹ thì cuộc sống chẳng thay đổi gì mấy,e muốn thay đổi cuộc sống của mình,muốn con gái e âu này được học múa ,học về, con trai thì được học võ,học bơi,,,,,và e sẽ là người mẹ dạy tiếng anh cho chúng,muốn vậy e phải giỏi tiếng anh,phải có tiền.Với mong muốn ra trường là bay vào sài gòn xin việc nhưng e chưa tưởng tượng được cuộc sống trong đó như thế nào,và có để tìm được việc làm không,e k muốn vào chưa tìm được việc mà phải xin tiền bố mẹ nữa,Mong a/c nào đi trước tư vấn giúp e ,e cảm ơn