Chào các chị thông thái, em hiện đang rất cần một lời khuyên về công việc, mong các chị giúp đỡ.


Em hiện 25 tuổi, đã ra trường gần 2 năm và cũng đã nhảy 2 công ty. Em cũng muốn tìm một công việc mà em gắn bó lâu dài lắm mà thật khó. Hiện tại đang có 2 offer của 2 công ty mà em đang phân vân không biết có nên làm không:


1. Công ty chăn ga gối Hàn Quốc:


- Ưu điểm: công việc liên quan tới ngành em học, sắp tới đi công tác tỉnh được bao ăn ở(em cũng thực sự mong muốn mình thay đổi môi trường), công ty nước ngoài quy mô cũng vừa vừa nhưng chắc có thể học hỏi được nhiều.


- Nhược điểm: Em chưa tiếp xúc với ông sếp nhiều, nhưng qua phỏng vấn em có cảm giác ổng hơi coi thường ứng viên (có thể chỉ là cảm giác của em, tại em chưa đi phỏng vấn ở đâu mà người phỏng vấn lại cười kiểu khinh khỉnh khi ứng viên có nói gì hơi ngô nghê 1 tý). Lương cũng không quá hấp dẫn (6 triệu trong 2 tháng thử việc, mà làm 9h/ngày 6 ngày/tuần). Nói chung sau đó thì sẽ đàm phán lại lương được nhưng em thấy thời gian làm việc thế cũng hơi quá.


2. Công ty dịch vụ của Việt Nam:


- Ưu điểm: sếp Việt Nam này ăn nói rất đâu ra đấy gây cảm tình, nói chung buổi phỏng vấn như kiểu buổi tâm sự chân tình giữa hai chị em, một năm cũng được đi công tác nước ngoài 2 lần, công ty nhỏ neo người, có cơ hội học hỏi được nhiều.


- Nhược điểm: lương cũng k cao, chỉ hơn bên trên 1 chút, cũng làm 6 ngày/tuần nhưng đỡ hơn chỉ 48h/tuần thôi. Nếu làm việc dưới 1 năm sẽ bị trừ 1 tháng lương (Nhà em không có điều kiện để làm thế đâu tại em dân tỉnh lẻ lên đi làm nuôi thân trên đất phố này, 1 tháng k có tiền chắc chết quá :(( Em cũng đã từng làm ở công ty cũ chính sách cũng y như này, em cũng đã cố làm hơn 1 năm rồi nhưng k được, cố gắng mãi thấy đường mù mịt quá mới nộp đơn xin nghỉ, vừa bị trừ 1 tháng lương xong lại gặp đúng công ty này.)


Nói chung là em cũng rải hồ sơ vài chỗ nữa, nhưng vài chỗ đó còn lâu mới có kết quả mà em cũng muốn đi làm ngay để kiếm thu nhập. Mà nói đi nói lại, nếu em vội vàng quyết định quá lại giống 2 công ty trước, lại nhảy việc nát hết CV mà cũng ra trường 2 năm rồi chưa có chỗ nào ổn định thì cũng chán lắm. Em nghỉ việc xong cũng cảm giác bí bách trong người, hiện tại cũng dạy thêm kiếm sống nhưng dù sao nó cũng không lâu dài được. Nói chung em cứ cảm thấy sao đó, dù vừa nghỉ việc có hai công ty gọi em cũng không thấy vui chút nào mà còn lo lắng k ngừng nữa. Em chỉ lo mình sẽ chọn sai rồi con đường sự nghiệp nó chẳng đâu đến đâu cả. Mong các chị cho em lời khuyên. :( Em xin cảm ơn các chị.