Số là, em năm nay 22t, vẫn chưa ra trường. Từ trước tới giờ em đam mê mãnh liệt với thiết kế thời trang, dù em học Ngoại ngữ. 1 năm về trước em xin vào làm cho 1 chị thiết kế váy cưới váy dạ hội . Làm được 1 năm nhưng lương của em vẫn chỉ 3.5 triệu thôi. Em vẫn không than vãn gì cho tới mấy ngày gần đây, em gái của em chuẩn bị lên đại học và em , tất nhiên phải chăm lo cho nó. Em đành xin nghỉ việc thiết kế để mong kiếm 1 việc như dạy tiếng Anh hay miễn là lương cao hơn. Nhưng thật sự em quý công việc thiết kế lắm ạ. em thậm chí đã khóc mất 2 ngày vì nhớ việc. Em nên theo cái nào ạ?