Em đang đau đầu vì chán việc :( Mong mọi người cho lời khuyên
Năm ngoái, em thi công chức vào sở khoa học công nghệ và đỗ mọi người ạ. Thực sự khi đó em rất vui vì bố mẹ và hàng xóm khen em giỏi, nói là vừa ra trường đã có công ăn việc làm.
Lúc đó em chỉ cảm thấy mình may mắn. Em liền về quê làm công chức và bỏ công việc đang làm ở Hà Nội với mức lương khoảng 6tr/ tháng, tuần được nghỉ 2 ngày tùy chọn. Khi đó em đã được nghe qua môi trường công chức nó phức tạp và cạnh tranh nhau rồi. Nhưng em chỉ nghĩ nếu mình sống tốt, không đụng chạm đến ai thì họ sẽ kệ mình để mình yên ổn. Rồi em nghĩ mình lấy chồng sinh con thế là yên lòng cha mẹ.
Vào làm thời gian đầu em bị bắt nạt nhiều, sai vặt nhiều, nhưng em không thấy làm sao. Sau đó thấy em làm được việc nên em cũng được sếp quý mến và cho thử sức. Nói chung là nhìn thấy con đường thăng tiến thì mọi chuyện bắt đầu tồi tệ... em bị đố kỵ và xa lánh.
Mọi người không nói chuyện cùng, không muốn làm việc cùng, các trưởng phòng, phó phòng bắt đầu đì em. Nói xấu nỏi mỉa ngang nhiên trước mặt. Bảo em là bồ của sếp :((( Từ lúc sếp quý em, cứ đi tiệc rượu là sếp lại gọi đi cùng. Em sợ những lúc ngoài giờ đang yên ổn có điện thoại là em phải đi tiếp khách. Trung bình tuần 3 bữa, có lần 1 ngày 3 bữa là em đi tiếp khách, không có cả thứ 7 chủ nhật
Hôm vừa rồi em đi khám, bác sĩ bảo em bị loét dạ dày :((( Tự nhiên e có suy nghĩ muốn bỏ việc. Nói thật là tính em chỉ ưa sự yên bình, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Nên đùng 1 cái, môi trường yên bình mà em nghĩ là em sẽ có khi vào công chức nó thay đổi. Nó bon chen, tù túng, những nói xấu, chèn ép,... và đặc biệt là những bữa tiệc xa lạ em không thích ứng được.
Em nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ không cho em bỏ. Bạn bè thì nói công việc như m nhiều người mơ ước, m đừng có bỏ. Nhưng em thấy mình còn trẻ, có khả năng. Em không muốn hối hận khi sau này nhìn lại, em chỉ thấy mình ở vị trí cao mà cô độc. Mỗi sáng thức dậy nghĩ đến ngày mai đi làm là em muốn khóc :(
Em mong mọi người cho em lời khuyên. Em nên từ bỏ hay nên tiếp tục