Em đag có ý đinh Dậy nghề nail cho những chị em đag ở nhà ko có time để đi học mọi người nghĩ sao ???
:) Tình hình là e thấy có rất nhiều bạn gái sau khi lấy chồng đa số là ơ nhà hây chưa định hình là sẽ làm gì . Vì hầu như đa số là đc chồng nuôi . Nhưng e nghĩ đó là 1 sai lầm . Dù làm ít hay làm nhiều kiếm đc ít hay đi nhiều ko quan trọng mà quan trọng là trong cuộc sống mình ko nên lệ thuộc hoàn toàn vào người khác .
Cũng có những bạn thì do ko có thời gian đi học nghề hay buôn bán . Cũng có những bạn vì kinh tế mà không thể đi học .
Hôm nay e mạo muội viết bài này để gửi tặng những bạn có ý định học nghề nail mà vì 1 lý do gì đó ko thể học được . Mọi người đọc và cho em ý kiến .
E vừa ở Sài gòn ra học được thêm rất nhiều thứ về nail . E làm nghề cũng được gần 10 năm rùi .nên mọi người yên tâm là học sẽ ra nghề chứ ko phải học để mất thời gian của cả mọi người và của e .
Với những mẹ có con nhỏ ko thể đi được e sẽ đến tận nhà dậy .
Một khoá học tất từ a-z để các mẹ có thể hành nghề là 2 triệu rưỡi .
Em chỉ nhan dậy cho nhưng ai la men của webtretho thôi nhé !
Ai quan tâm và thật sự muốn có 1 cái nghề thì ib e . E sẽ nhiệt tình dậy băng lòng yêu nghề của chính mình .