Hiện tại em có hai con nhỏ, và hàng ngày vẫn kinh doanh mở một cửa hàng tại HN vì nhiều lý do cá nhân em không thể nói địa chỉ cụ thể ra đây ạ. Nhưng em gặp vấn đề khó khăn về tài chính cần các mẹ giúp đỡ. Em sé rất trân trọng và cũng hy vọng em sẽ vượt qua khó khăn này một cách mạnh mẽ. Có thể em sẽ bị chỉ trích rất nhiều nhưng vì cuộc sống luôn hướng về phía trước vượt qua khó khăn và biết đứng dậy sau một lần vấp ngã.
Em có 3 cái cửa hàng làm ăn rất ổn định tại HN, sau lần sinh con thứ 2 em gặp khó khăn trong việc quản lý để thất thoát số tiền rất nhiều. thời gian kể từ khi em mang thai em nghén ghê lắm ko làm được gì. vì vậy em chuyển quản lý cửa hàng cho người nhà và người làm..kể từ đó việc kinh doanh đi xuống hẳn. Đến lúc em sinh cháu thứ 2 thì em chỉ còn 1 cái cửa hàng và trong tay không còn bao nhiêu đồng. Em có vay mượn đứa em chơi cùng để đầu tư làm ăn lại để nuôi hai đứa con, chồng em lương thấp lắm ạ chưa được 4tr. Lúc vay có thỏa thuận giấy tờ hùn hợp góp vốn làm ăn. Em vừa vay được 3 ngày thì nó đòi bảo tiền của chị gái nó lấy về mua đất và sinh lợi nhiều hơn gửi chõ em..Em vay xong có cầm tiền trong tay đâu ạ em đầu tư luôn và chưa kịp thu về đồng nào thì tiền đâu em trả nó. Vậy là em khốn khổ khốn nạn em ngu si mê muội. Lúc đó em lên mạng đập vào mắt em là của hàng cầm đồ của ông bạn đã từng là khách hàng của cửa hàng có cho vay họ. em nghe như nào chỗ quen biết ok thế là em đâm đầu vay bốc họ chỗ ông ý để trả con em kia. Và rồi mọi việc em ko thể viết ra hết ở đây ạ, nhưng các mẹ cũng biết lãi mỗi tháng em chưa có tiền trả nó phạt em 50tr 1 tháng..em trả lãi gày mòn cả người. gia đình nhà chồng em thì không hợp rồi, chồng em làm nhà nước có giúp cũng không giúp được, nhà đẻ em thì bị họ vay nợ không trả. em là người làm ăn mà em ngu quá đến lúc em tỉnh ra thì quá muộn rồi. hiện giờ em vẫn còn có cửa hàng, vẫn vực lại được nhưng cái khoản nợ lãi nó cứ đè nặng trên đầu nên cả ngày em chả có tâm trí gì để làm ăn kiếm tiền nữa. Giờ số tiền em nợ chúng nó từ 200tr lên 500tr rồi mà em biết nếu không trả chũng nó em chỉ có xác định mất chồng, mất con, nhà chòng tổng cổ ra khỏi nhà thôi ạ. Em lên đây để cầu cíu các mẹ, nếu có mẹ nào có điều kiện và vốn nhàn rồi có thể cho em vay, em đảm bảo trả lãi suất hơn 1 chút so với ngân hàng và hàng tháng em sẽ trả gốc là 20-30tr cho đến hết. Hoặc mỗi mẹ cho em vay một ít để em góp chung vào em đủ trả tụi nó. Để em vực lại công việc làm ăn trong thời gian ngắn nhất. Mọi người giúp em thương em kéo em ra khỏi bọn xã hội này với ạ. Nhiều lúc em nghĩ chết mà hèn quá hai đứa con để ai nuôi, nó mất mẹ rồi còn khổ hơn mình nên đành phải sống phải cứng cỏi vượt qua. Vì lý do cá nhân em cũng không dám để số điện thoại ở đây. Các mẹ có thể để lại email nếu thự sự thông cảm cho e và giúp em vượt qua khó khăn này thì cho e xin địa chỉ email và sdt em sẽ chủ động liên hệ với các mẹ. Em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ. Hiện thực e rất stress đến phát điên...mong !