Các anh chị ơi, tình hình là em đang chán quá ạ. E ra trường dc 4 tháng rồi, mà chưa xin được việc. Nhiều khi công việc tưởng đến với mình mà lại vuột mất
con bạn e (học cùng trường, ở cùng phòng kí túc xá, cùng quê, ngày trc 2 đứa cũng khá thân), bạn e có anh xin việc làm kế toán cho cty xây dựng. Hôm trc lên fb, bạn e bảo cty nó công nhân làm lương cao lắm, toàn hơn chục triệu. Bọn e mới trêu là thế xin làm cn đi. Nó lại bảo học xong ra trg xin dc việc kế toán mà lại xuống làm cn, t đâu có ngu.
E chạnh lòng quá các anh chị ạ. E ko biết bn e có ý gì không, hay do e mãi không có việc nên mới nghĩ rằng bn e nói ý là e ra trg ko xin dc việc thì đi làm cn đi. Tự nhiên tình cảm giảm đi một nửa ấy