Thật sự khi mà đi làm biết bao nhiêu năm rồi mình nhìn nhận ra rằng mọi lời nói dù như thế nào thì cũng không thật bằng việc giấy trắng mực đen giấy tờ rõ ràng là cách để chứng minh mọi thứ đó các bạn ạ. Một bài học xương máu của mình khi vừa trải qua một câu chuyện khá là nhạy cảm. Bình thường mọi công việc đều phải xác nhận qua sếp của mình, chuyện vẫn như bình thường nếu như hôm ấy sếp của mình không truyền đạt bằng miệng qua cho bản thân mình để làm một việc mình cũng nghĩ là đúng so với quy trình của hiện tại. Mình cũng đã làm theo và cuối cùng thì lại bị lật mặt.

Hơn hết thì mình nghĩ rằng mọi chuyện dường như đã có chủ đích ban đầu để mình chịu trách nhiệm tuy nhiên mình đã không cẩn thận không kỹ lưỡng. Một lời khuyên cho các bạn đặc biệt là các bạn cần phải làm giấy tờ nhiều thì mình nghĩ rằng mọi người cần phải xây dựng một cái quy trình đúng đắn nhất cần phải có xác nhận thông tin qua Mail, Ngoài ra thì cũng cần phải có xác nhận từ bộ phận cấp trên. Giấy trắng mực đen bằng chứng rõ ràng thì mọi thứ sẽ tốt nhất mà thôi.