Tôi và M là đồng nghiệp thân thiết lâu năm, M vào công ty trước tôi 1 tháng, chúng tôi chơi với thân thiết như chị em vì rất hợp nhau, có gì đều chia sẻ với nhau. Thấm thoát 2 năm, tình bạn của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Sau này khi tôi có người yêu thì tôi cũng tâm sự với M, không những vậy tôi còn rủ M đi ăn để giới thiệu người yêu của tôi cho M được biết.
Sau khi xem mắt người yêu tôi thì M có vẻ gì đó rất khác lạ, M ít cười nói với tôi hẳn còn tỏ ra lạnh lùng hay khó chịu mỗi khi tôi nói gì đó không vừa ý cô ấy mà trước đây cô ấy chưa bao giờ có thái độ đó với tôi. Tôi cố suy nghĩ xem mình đã làm gì sai với cô ấy không mà cô ấy lại đối xử với tôi lạnh lùng như vậy. Vì buồn chuyện của M nên tôi có tâm sự với người yêu về việc đó, lúc đầu anh không nói gì nhưng sau đó anh nhắc nhở tôi: “Em chơi với M cũng nên cẩn thận bởi vì cô ấy không giống như vẻ bề ngoài đâu”. Sau đó anh đưa cho tôi một đoạn tin nhắn giữa anh và M, tôi chết lặng.
Hóa ra M nhắn tin nói xấu tôi, cô ấy nói tôi là người con gái không đứng đắn, gặp ai cũng ve vãn. Hóa ra cô ấy thay đổi thái độ với tôi bởi vì ghen tị với hạnh phúc mà tôi đang có, người mà tôi xem như là chị em thân thiết lại quay ra nói xấu tôi một cách trắng trợn. Tôi buồn bực trong lòng nhưng cũng đã cho mình được một bài học học về cách chọn bạn mà chơi.

