Điên đầu với chuyện công sở - Nhờ các mẹ cao tay tư vấn giúp
Các mẹ ơi, đi làm mới thấy đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, nào là quan hệ khách hàng, rồi quan hệ đồng nghiệp, rồi những chuyện vặt vãnh ở chốn công sở...bao nhiêu chuyện khiến mình đau đầu nhức óc. Đến cả chuyện cái WC cũng không yên ổn ạ. Em bức xúc lắm rồi nên lên đây hỏi ý kiến các mẹ một chút. Chủ đề hơi...mất vệ sinh 1 tí nên em mong các mẹ thông cảm ạ.
Chuyện là thế này: Văn phòng em có 3 tầng, gồm:
Tầng 1: để xe, bảo vệ, có 1 WC bảo vệ thường dùng. Cái này ko vấn đề gì
Tầng 2: Phòng A, có 1 chị Giám đốc, 1 chị gái thiết kế, 2 nam kỹ sư. Có 2 cái WC
Tầng 3: Phòng B - phòng của em. Có 8 người tất cả, có 2 nữ, còn lại là nam (bao gồm anh GĐ). Có 2 WC. Vì thường mấy anh zai dùng WC tầng này nên 2 đứa con gái xuống tầng 2 share WC.
Văn phòng vốn là nhà dân, công ty thuê rồi cải tạo lại, cũng cũ rồi. WC tầng 3 thì hay tắc nghẽn (chắc tại vứt giấy xuống nhiều quá). WC tầng 2 thì ôi thôi, be bét. Em ko hiểu mọi người dùng WC kiểu gì mà vương vãi kinh khủng (số người ở VP còn ít, chứ nếu nhiều thì...chết mất). Trước đây các WC ko có để thùng rác. Sau em thấy họ vứt giấy ghê quá, 1 phần thì vứt thẳng xuống bệ xí, lâu ngày sẽ bị tắc, 1 phần thì mọi người cứ để thẳng trên cái giá gương ý (cái chỗ lắp bên dưới gương treo tường, mình hay để lược hay mấy cái linh tinh như trong nhà tắm gia đình mình ấy ạ). Em đã đi mua thùng rác, để gọn gàng trong các WC, dặn mọi người cẩn thận. Nhưng mọi việc vẫn cứ đâu vào đấy.
Các tấm lót của bệ xí bệt là để mình...bệt, các mẹ nhỉ? :Embarrassment: Nhưng lúc nào cũng ướt nhoèn nhoẹt. Mấy anh zai đi toa-lét cũng ko dựng cái miếng đó lên. Các chị dùng xong bị ướt thì cũng chẳng ai dựng lên cho ráo. Cái gương treo trên tường là để mình soi mặt, chải tóc. Nhưng ngước nhìn lên thì đập vào mặt mình là 1 đống used-toilette paper (eo ơi:((:((:((). Thùng rác thì ở ngay dưới chân mà... Em thấy ý thức của mọi người kém quá (em đã nhắc nhở rồi đấy ạ, nhưng vô ích). Em không biết phải nhắc nhở sao nữa. Cái chốn này người ta gọi là rest-room, mà cứ bước vào thì lại như cực hình vậy.
Các mẹ tư vấn giúp em xem nên nói với mọi người thế nào ạ?