Bây giờ hiện tại mình đang có một công việc ổn định cùng với những người đồng nghiệp tốt bụng. Nhưng mà để có được ngày hôm nay thì trước đó mình lại gặp phải một người đồng nghiệp rất là vô duyên, cứ hay thích đi ba hoa khoe khoang với người này người kia. Bản thân mình thì cực kì ghét những người như vậy có lẽ là mình khá là khó tính.
Ngày đầu làm việc cùng thì chị ta khoe đủ thứ trên đời, mình nghe thôi cũng biết rằng là nó phét, những cũng chả nói gì cười trừ cho người ta vui thôi. Nhưng thực sự mình càng nghe càng cảm thấy ngứa tai. Cứ bắt đầu một ngày mới ở công ty thì chị ta bước vô văn phòng thì đều đi cùng vào đó là một câu cửa miệng như “Hôm qua mình mới được cái này, mình mới mua được cái kia” hoặc đôi lúc là một câu mới như “Cái đồ này chị mua là đồ hiệu đó nha”. Mấy anh chị công ty mình lại có thể chịu được chị ta được ấy nhỉ? Hết đi khoe rồi đi chọc khoáy người khác điển hình như chính bản thân mình đây.
Hôm đó là dịp lễ công ty mình cho nhân viên nghỉ, vì vậy mình cùng gia đình mình lựa chọn đi đà lạt để giảm stress. Ai mà chẳng muốn mình lưu lại những kỉ niệm đi chơi, mình cũng không ngoại lệ. Chụp rồi đăng một tấm lên facebook thì đến hôm đi làm lại thì chị ta lại bảo mình rằng “Hôm bữa em đi chơi du lịch hả”.
ôi mới bảo “dạ” rồi bắt đầu chị ta tuông một tràn với tôi rằng: Chời ơi chỗ chị đi nhiểu lần rồi chán phèo à, vừa rẻ nữa chứ nên vậy em mới đi đúng không. Nghe đến đó mình mới tức điên lên hết, thật sự muốn chạy lại đấm vô cái bản mặt của ả. Nhưng cũng chả được bao lâu thì bả lại bị một người trên mạng phốt là sống giả tạo, ai ai trong công ty cũng biết nên chắc bả quê lắm rồi xin chuyển công tác luôn.

