Chào các mẹ, em đang có một điều băn khoăn về công việc rất khó nghĩ không biết trên đây có mẹ nào cùng cảnh nghộ không.


-Em năm nay 26 tuổi có 1 con trai 3 tuổi và ở nhà nội trợ từ khi lấy chồng đến giờ, ngoài nội trợ em kiếm thêm tiền bằng cách viết web và blog kiếm tiền trên mạng do chồng hướng dẫn, số tiền không nhiều cũng chỉ được khoảng 6-7tr tùy từng tháng nhưng công việc rất nhọc và hàng ngày chỉ quanh quẩn 4 bức tường nên rất bí bách. Em đang định xin đi làm công ty để thay đổi không khí chứ nếu cứ thế này em trầm cảm mất. Ngặt nỗi là từ khi học xong ra trường là em lấy chồng rồi ở nhà nội trợ nên chưa có kinh nghiệm thực tế sợ khó xin được việc, lại thêm việc nếu đi làm thì lại phải thuê người trông con vì bé nhà em mới có 3 tuổi mà nhà neo người không có ai trông. mong mẹ nào đã từng như vậy cho em xin ít lời khuyên.