Em đang thấy bức bối lắm ah. Ở cty em có 1 anh làm IT mà dê thấy ghê luôn, sinh năm 74 có vợ 2 con, vợ thì dữ như chằn ah mà ko biết sao ông ấy dê lắm. Mỗi khi ai có việc cần hỗ trợ là ổng qua, đứng sát sàn sạt ah. Hồi đó em mới vào công ty thì do em là nữ trẻ nhất công ty, nhan sắc thì cũng tươi tắn (cái này là dc các anh chị ưu ái nhận xét như zậy đó ah), ngày nào ông đó cũng lạng qua đứng hỏi thăm linh tinh, rồi nhiều khi còn cúi sát gần em nữa cơ, em thì né người hết cỡ. Cũng may có anh đồng nghiệp khác thấy chướng mắt nên nói to lên cho mọi người nghe thì ông ấy dạt ra chỗ khác. Cơ mà ông ấy cứ lợi dụng cơ hội mình cần giúp đỡ là qua đụng chạm vào em thôi. Mặc dù ko chạm đến chỗ nhạy cảm, nhưng giữa nam và nữ cũng cần có khoảng cách chứ, đằng này ông ấy cứ chạm vai, nhiều khi cố tình chạm tay em nữa. Hix... em phải làm sao đây ah? Khổ nỗi là ông ấy làm IT, máy móc thì hay hư hỏng cần ông ấy, ngọt ngào nhẹ nhàng thì kêu ông ấy qua lien, ưu ái sửa nhanh; còn ko thì ngồi mòn mỏi đợi. Em bực lắm nhưng phản ứng thế nào để vừa bảo vệ dc mình vừa ko làm mất lòng đây ah? Em cám ơn mọi người.