gần tết, cũng loay hoay tìm việc, vào chotot.vn thấy đc bài rao tuyển dụng nv bán hàng, thấy các yêu cầu có vẻ k cao nên gọi điện, đc hẹn lịch pv....
Đầu tiên. Địa điểm là ở khu dân cư ( nghe cũng chán chán )
Lúc chạy ngang thấy xe ở ngoài cũng khá nhiều ( tưởng cty làm ăn ổn lắm, hàng hóa ra vào nhiều lắm )
Cửa ra vào thì khép kín chừa mỗi lối đi ( lúc này cũng chưa nghi ngờ gì )
Bắt đầu có tí nghi ngờ là cty đa cấp là thấy 3,4 a đẹp trai ngồi tư vấn huyên thuyên cho mấy chị em phụ nữ, trên tường thì dán những tờ giấy về thực phẩm chức năng, phân bón cùng vài câu nói hay như động viên tinh thần. ( lúc này nghi nghi chứ k nhận r a)
Rồi đc ngồi vào bàn phỏng vấn, ảnh bảo nhìn mình có khả năng, pv cũng bình thường như những cty mình từng pv, thời phút bất thường đã xuất hiện , đó là lúc đoạn kết ảnh bảo mình đóng 200k tiền công cụ ( tiền tài liệu học việc 3-5 ngày ), lúc này mình đã thấy đc bộ mặt của đa cấp mà trc giờ mình chỉ nnghe tivi hay đọc báo.
Ảnh hỏi mình có làm đc không để ảnh lập phiếu và sẽ có thẻ nhân viên, mình trả lời đc.... mình để xem hắn ta sẽ làm gì nửa, xong rồi có một chị đem xấp phiếu chi ra, lúc này mình đành nói: e mang k đủ tiền, e tưởng hum nay lại phỏng vấn thôi, ảnh bảo k có tiền thì k lập đc, mình hẹn ảnh mai đóng tiền ui học việc lun nhe, vì ảnh nói mai sẽ là ngày hoc việc đầu tiên,,,, ảnh nói chắc làm k, mình ậm ừ chắc để rút cho rồi, và rồi m về,,, hên là k mất 200k, SEN VIỆT GROUP