Công việc - tình cảm. Nó ảnh hưởng đến nhau. Khổ quá các Mẹ!
Buồn quá các Mẹ ơi!
Em vừa ra trường xong. Người yêu em 26tuổi, học cao đẳng CNTT ra trường cũng được một năm rồi. Nhưng vì cứ lẩn quẩn giữa 2 miền Nam- Bắc. Anh ấy muốn làm việc trong Nam ( vì em là người Nam, lại là con út nên không thể ra Bắc sống). Gia đình lại ép a ra Bắc vì chỉ có mỗi Mẹ. Để Mẹ đồng ý cho ở trong này chỉ có cách xin việc ở công ty nhà nước. Mà lại chẳng quen nhiều, nên cứ lông bông. Rốt cuộc giờ 26t mà kinh nghiệm chưa có. Việc làm tư nhân cũng còn chưa xin được trong khi đó lại cứ trông chờ làm nhà nước. Thời gian cứ trôi, cũng chẳng còn trẻ nữa mà công việc chẳng có.Em khổ quá các Mẹ à! Chẳng biết phải làm sao...