Mọi người ơi, mình có 1 lời khuyên chân thành.


Đã muốn vào công ty đi làm, bất kể là làm văn phòng hay làm công nhân thì phải tìm hiểu về công ty cho thật kỹ. Tìm hiểu về quy mô, chế độ thế nào rồi hãy quyết định nhận việc. Đừng sợ bản thân mình chưa đủ kinh nghiệm, hay sợ những công ty chuyên nghiệp họ đòi hỏi cao mà đâm đầu vào những công ty nhỏ lẻ vớ vẩn mà rước hoạ vào thân


Mình phải nói luôn ở đây, cái công ty lừa đảo. Rồi mình sẽ cho nó nổi tiếng luôn đây.


Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Việt Úc. Nằm ở tầng 8, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP.HCM


Nó là cái công ty tệ nhất mình từng gặp


Nó tuyển người vô làm, tuyển toàn bọn học thấp. Nghe nói đâu toàn là dân chợ búa, quán nhậu.


Lũ nhân sự cũng tào lao, thích tỏ vẻ ra mặt. Chúng nó tuyển người toàn người quen ở đâu đâu chưa học xong cấp 3, vô công ty thời gian rảnh k có gì làm ngồi chat chit, tọc mạch


Người ta vô đó đâu có gì làm, đâm thọt nhau qua ngày


Chỉ có bọn học thức kém, không ở đâu nhận mới vô đó ỉ ê qua ngày.


Bọn sếp không có gì làm. Nó tuyển giám đốc về làm kiểng. Vô uống cà phê, đi lòng vòng.


Là 1 công ty không ra gì. Để không phải nói là 1 cái chợ cá hỗn tạp.


Bạn mình làm ở đó, nó nợ lương 2 tháng rồi không trả. Bảo hiểm nó nợ gần cả tỷ không đóng, trong khi hàng tháng vẫn trừ tiền bảo hiểm của nhân viên. Nó làm sổ bảo hiểm cho nhân viên nhưng không đóng 1 đồng nào cả, để bây giờ bạn mình như đứa chết dở. Cũng không trả lại sổ bảo hiểm. Đúng là lũ chó hút máu. Tết nó k thưởng 1 đồng, lương nó còn k trả thì huống gì tết


Còn nữa, công ty này nó nợ ngập đầu. Ngày nào cũng thấy con nợ đến đòi. Tất cả các chi phí điện nước nó nhây không trả làm người ta đến đòi. Mấy thằng sếp cũng chả dám ra mặt. Tiền vé máy bay nợ cả năm có 30 triệu nó cũng k trả nổi


Làm ăn thế đấy, chúng mày để nhân viên khổ như thế, cái bảo hiểm còn dở dở ương ương, để nhân viên sống trong cảnh thiếu thốn vì không có chế độ. Vậy mà chúng mày còn đăng trên trang web mướt lắm. Cái web còn sai chính tả.


Mọi người vô trang web vietucgroup.vn mà xem. Tuyển nhân viên trình độ đại học, xong ở dưới ghi cao đẳng. Đúng là lũ thiếu muối lừa đảo. Công ty tụi mày có nước phá sản sớm, không lâu đâu. Vừa lừa đảo vừa thiếu chuyên nghiệp