Mình làm công chức nhà nước cũng được hơn chục năm rồi, từ ngày lương thấp lè tè, đến giờ cũng không còn thấp mấy nữa, nhưng đến tận giờ, tiền lương vẫn không đủ nuôi con, tằn tiện từng đồng. Cũng phải nói rằng, từ khi bước vào nghề công chức, chỉ có vài ba năm đầu mình làm chuyên môn, sau đó lại chuyển sang mảng việc văn phòng, có tính hành chính, phục vụ chứ không làm về chuyên môn. Mặc dù đến nay đã là chuyên viên chính, trưởng phòng, nhưng có lẽ chính vì tính chất công việc văn phòng, nên đầu óc luôn có suy nghĩ và mong muốn thay đổi. Thay đổi công việc lương cao hơn, thay đổi để công việc bớt nhàm hơn. Thay đổi trong khối nhà nước thì cơ bản lương đâu cũng vậy; thay đổi bên ngoài thì rất đắn đo, không xác định được điểm mạnh, ko biết chuyên môn mình xếp ở đâu... Cứ luổn cuổn, nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng đến đâu, nhưng cái đầu thì nó mãi cứ nghĩ, ko biết phải làm sao để ổn định cái đầu, ổn định công việc, ổn định hơn về kinh tế nữa đây :((