Mình năm nay cũng 24 tuổi, tốt nghiệp ngành Ngoại thương ĐH Kinh tế. Học 3 năm ở trường Kinh tế mình phát hiện ra mình đam mê với nghề giáo. Trước đây nghĩ tiếp tục học ra trường có bằng giỏi rồi thành giảng viên đại học cũng thực hiện phần nào mong ước. Cố gắng phấn đấu nhiều lắm, sau khi ra trường mình cũng nhận được bằng giỏi và nhờ người bà con xin việc giúp, mình vào trường ĐH làm nhưng không phải là giáo viên, mà làm hành chính. Sau khi đi làm 1 năm mình thấy công việc chán nản, không phù hợp mong muốn của mình. Mình đã thi và đang học Ths trong nước bên ngành kinh tế nhưng thấy chán nản vì không biết học xong có thi sang dạy được không. Đa số giảng viên đều có bằngThs nước ngoài. Bây giờ mình muốn học sư phạm để đi dạy THPT nhưng không đủ tự tin làm lại từ đầu. Mình thật sự đang rất buồn và rối