Mình làm cùng một em sinh năm 1992 người cùng xã luôn, ko biết có phải mình đang quá đa nghi hay cả nghĩ về em í ko nhưng mình cứ có cảm giác bị gim
vd: Nghĩ chị em cũng xã, lại xa xôi gặp nhau nên quý và thân thiết tự nhiên, nói chung mình cũng hay chia sẻ chuyện của mình, nó cũng hay kể chuyện gia đình, trong cv thì ban đầu mình rất đc lòng sếp, nó thì ko...nhưng ko hiểu 1 thời gian sau sếp ngược lại, mình thấy ko làm gì quá đáng để bị ghét cả
như hôm kia, bình thường sếp hay nói là cv của mình thì mình chủ động thôi, mình lên cty có vc(việc này sếp biết từ trước rồi) sau mình lên kho bạc có chút việc, vì đợi họp và 1 số vấn đề nên mình về muộn, về đến nơi sếp hỏi khó chịu: lên kho bạc làm gì đấy, mình bảo lên lấy chứng từ và abc ..,.trước đấy khi đang ở kho bạc mình có gọi cho nó bảo nó hỏi 1 người khác 1 vấn đề vì mình ko có số của người này, thì nó chả lời với giọng rất khó chịu(lúc đó có cả sếp) sao cái gì cũng thông qua nó, trong khi mình nhờ nó mới 1, 2 lần. rồi mình đi có vc mà báo với nó để ai hỏi thì còn biết thì nó bảo là sao cứ bảo qua nó, bla làm như mình muốn báo nó lắm, rồi nó có vc gì là nó khơi ra nói, khi mình nói ko cãi đc thì lại lắng xuống xong lại thôi, mình thì nghĩ chị em cũng chỗ, chẳng lên để bụng lâu nên xong việc cũng thôi, lại bình thường, nhưng đợt gần đây mình thấy việc này lặp lại thường xuyên nên ko biết là mình cả nghĩ hay em ấy có thái độ đó với mình thật, cả nhà cho í kiến