Vì chuyện này mà em phải lập nick mới, mong các mẹ thông cảm và cho em lời khuyên. Xin các nhà báo tạm tha cho topic của em mà đừng đưa lên báo kẻo có người đọc thấy mà suy luận thì khổ em.


Chuyện là thế này, em vào Công ty chưa lâu thì sếp cho đi công tác với sếp.Em là nữ, sếp nam hơn em khoảng 16 tuổi, cả 2 đều đã có gia đình. Chuyến công tác có 2 người: em, sếp và lái xe


Buổi trưa hôm đó, sau khi uống rượu nhiều xong sếp lôi em vào khách sạn, đi sau sếp mà e lo lắng vô cùng không hiểu sếp lôi em lên đó làm gì trong khi anh lái xe được ở ngoài kia :Crying:. Cuối cùng sếp cởi áo ngủ thẳng cẳng, em làm gì mặc em.


Buổi tối sau khi liên hoan xong, sếp bảo em thế này: anh em mình vô tư, em cũng đừng hiểu nhầm gì. Bây giờ về phòng anh có 2 giường đơn mỗi người 1 giường. Bản tính em sợ sếp lại thêm nghĩ trưa sếp cũng chẳng làm gì nên em đồng ý. Trên đường đi về em thầm cầu mong cho khách sản chỉ có 1 giường đôi để em có cớ chuồn. Đúng là ông trời giúp em, người ta đặt cho sếp có 1 giường đôi thôi thật. Em vội vàng lấy cớ đó xin sếp ra ngoài thuê nhà nghỉ bên ngoài ngủ (vì khách sạn này hạng sang mà lại hết phòng). Nhưng sếp cứ cố ép em: nào là anh em mình ngăn giường ra, nào là nằm đảo đầu. Nhưng em nhất quyết không là không. Em ra ngoài thuê nhà nghỉ ngủ.


Câu chuyện mới chỉ dừng ở đó, từ hôm đó đến giờ chưa có cuộc gặp gỡ riêng nào bên ngoài giữa em với sếp cả. Nhưng thực sự chuyện này làm em rất day dứt vì:


- Nếu sếp có ý đồ gì với em và cố gắng thực hiện hành vi quấy rối thì em ko thể ở lại tiếp tục làm việc được. Em ghét việc này lắm.


- Nếu chỉ là sếp vô tư thật hoặc thử thách bản lĩnh của em thì em sẽ cố gắng tiếp tục ở lại làm việc. Vì nói thật em cũng 29 tuổi rồi. Chỉ muốn ổn định thôi, ngán tìm việc lắm rồi.


Theo các mẹ sếp có ý đồ gì với em không? Em phải làm sao đây. Rất mong các mẹ giúp em, quả thật thời gian này em rất bối rối, chẳng có tâm trạng gì để làm việc cả :Crying::Crying::Crying: