Chào mọi người,


Mình là nam, 29 tuổi, đang thất nghiệp, vừa làm mất hết 150tr huy động kinh doanh trong 2 tuần, và cũng vừa chia tay 1 người mặc dù chưa phải người yêu chính thức nhưng cũng đủ để mình thấy buồn (do ko hợp tính). Mình bị cường giáp và đang uống thuốc, cũng 5 năm rồi nhưng chủ quan nên bỏ thuốc giữa chừng, giờ đã đi khám lại và quyết tâm khỏi thì thôi. Tâm trạng thời gian này ko đc tốt cho lắm, không muốn đi chơi với bạn bè, toàn ngồi nhà tự kỷ, bạn thân lắm mới đi chơi cùng nhưng ít.


Thời gian này đột nhiên có cả 2 công việc ngoài HN, lẫn trong SG, đều phù hợp với mình và là vị trí mình cần. Mặc dù mình cũng rất muốn vào Sài Gòn làm việc (vì mọi người nói hợp với mình và mình cũng cảm thấy thế), nhưng tâm trạng hiện tại cảm thấy không thể có quyết định sáng suốt, đầu năm đến giờ mình quyết định sai quá nhiều, có thể là hơi ảo tưởng, nên không dám quyết định điều gì.


Mình đang lo lắng thực sự với cái tâm trạng dở hơi này mà vào trong đó, khéo lại còn trầm cảm hơn (ngoài này đang sống với gia đình). Với lại mình đang muốn chữa bệnh cho khỏi rồi vào cũng được, nhưng nếu thế thì phải 3-4 tháng nữa hoặc hơn mới có thể vào được, mà mình thì đang thất nghiệp, hết tiền tiêu.


Vậy theo mọi người, 1.hiện tại mình nên apply cho công việc ngoài này làm tạm, đến lúc khỏi bệnh, tâm trạng tốt hơn rồi tính cách vào trong đó sau, nhưng chưa biết có đc hay ko.


hay là 2.mình nên vào làm việc trong Sài Gòn luôn (lương cao hơn mặc dù cùng vị trí) ? Việc trong SG thì có ng quen nên dễ xin đc hơn