mình học điều dưỡng ra trường, lúc đầu cũng hăm hở xin việc lắm, nạp nhiều phòng khám tư, nhưng cũng ko nơi nào tuyển, rồi cũng thi biên chế mấy lần, cũng rớt, cuối cùng mình đi học việc không lương ở bệnh viện trung ương, đi thế này được một năm rồi, đi làm thì cũng vui hơn là thất nghiệp, nhưng mà lại... không lương, cảm thấy như mình cố gắng mấy cũng ko được đáp lại gì cả, ko có mục đích, ko động lực, học việc đa số đều là để có cơ hội vào biên chế bệnh viện, nhưng theo tình hình thì còn lâu bệnh viện mới tuyển, với lại tuyển cũng tiền chạy chot, chỉ sợ học việc rồi đợi ko biết đến khi nào, mà nghỉ học việc thì ko biết xin việc gì nữa, vì pk tư xin giờ cũng khó. Phải làm sao đây giờ?