Mọi người vào tư vấn giúp em với. Em 23 tuổi vừa tốt nghiệp cao đẳng đang đi làm cách nhà em 20km lương 4tr hiện giờ em ở nhà với gđ đi làm xa mất tiền xăng nhưng k mất tiền ăn ở mỗi tháng tiết kiệm đc trên dưới 3tr. Có điều là người yêu kém e 1 tuổi tháng 10 năm sau mới tốt nghiệp đh lại ở xa 100km nên em vẫn ko cho gia đình biết. Giờ ở nhà nhiều ng trong làng đến hỏi, bố mẹ họ hàng thì cứ hối thúc chuyện chồng con làm em mệt mỏi quá. Gia đình người yêu em nghèo sau này ko thể giúp gì về kinh tế rồi, gia đình em thì cũng khá giả nhưng có đến 4 chị em gái ông bố thì cờ bạc mấy lần vỡ nợ nhưng sau làm ăn lại khá lên cho nên cũng chả biết khi nào ổng lại chơi nữa. 2 chị gái em đã lấy chồng và nhờ cậy bố mẹ em nhiều rồi, ông bà nội thường nói kháy mẹ cho con gái tiền nên e ko dám nhờ bố mẹ nhiều nữa. Em đang định đi sang Nhật lao động 3 năm sau về ng yêu em lúc đó đã ổn định công việc rồi 2 đứa có thể kết hôn tiền đi thì bố mẹ em lo được sang đó làm rồi sẽ trả sau. Nhưng e cũng lo quá ko biết có nên đi ko e chưa bao giờ xa gia đình ngày xưa đi học cũng vẫn ở nhà thui có mẹ nào đi lao động hay có ng thân bên đó tư vấn cho em về cuộc sống của ng Việt lđ tại Nhật ko ạ?