nói thật là giờ em bối rối không biết phải quyết định làm sao , chuyện là gia đình bắt em phải qua mỹ theo diện thực tập sinh khoảng 1 năm , mà chi phí qua đó nghe nói là khoảng 50tr đủ trang trải chi phí làm giấy tờ , vé máy bay , thủ tục bên này thôi còn qua bên đó là phải tự trả tiền ăn ở hàng tháng nữa , thế là gia đình em mới nói là chỉ trả 50tr thôi còn qua bên đó ở nhà hàng , rồi bác em bên mỹ nói là sẽ tìm cách để có thẻ xanh rồi sau đó cho em học làm nail . mà nói thật là không phải em chê gì , mà là nhà bác em ở bên đó cũng nghèo , em sợ qua đó làm gánh nặng cho gđ bác , mà nhà em chỉ lo được tiền bay qua thôi , kiểu như qua đó là bác e phải lo hết , mà em có ở bên này cũng ăn học đàng hoàng ,cv đúng chuyên nghành , nếu mà qua đó làm nail em làm k dc . Gia đình em rất tham vọng , muốn em qua đó để sau này định cư rồi giúp đỡ chị em , mà em nói thật bác em ở mỹ mấy chục năm cày như trâu mà còn nợ lên nợ xuống nữa . Em nói là em không muốn qua mỹ , em muốn ở lại vn , k muốn làm gánh nặng cho bác em , thế em bị chửi là ngu , đồ đàn bà . thiệt chứ em chả làm gì sai cả , bỏ bn tiền ăn học mà giờ qua làm nail . không đúng cái mình thích sao mà sống dc chứ