Chào các bạn!


Mình năm nay 25 tuổi hiện đang làm cho 1 công ty Nhà nước. Công việc của mình tùy từng thời điểm. Vào mùa thì bận rộn còn bình thường thì nhàn nhưng lại bao gồm rất nhiều việc linh tinh khác bao gồm cả tạp vụ. Công việc không cần chuyên môn cao theo kiểu ai cũng có thể làm được. Lương cũng tạm ổn khoảng 6-7 triệu/ tháng. Nhìn chung công việc của mình không có gì thú vị và mình cũng không học hỏi được về kinh nghiệm chuyên môn. Từ ngày làm ở đây mình tự cảm thấy mình có 1 sức ì không hề nhẹ và mỗi ngày đi làm đều thấy rất mệt mỏi không có chút hứng thú. Mỗi ngày trôi qua và mình cảm thấy mình chưa đạt được gì và đang bỏ phí thời gian tuổi trẻ. Mình cũng không phát triển được nhiều kỹ năng cần thiết. Hiện mình đang muốn tiếp tục đi học thêm vì mình chỉ mới có bằng cao đẳng, và nhân lúc còn trẻ mình muốn được tiếp thu nhiều cái, nhưng vì mình ở tỉnh lẻ nên nếu muốn học và xin việc thì phải vào thành phố lớn. Nghĩa là mình sẽ nghỉ hẳn công việc ở đây và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Thực sự là động lực để mình đi thì rất lớn rồi nhưng vì là cv Nhà nước nên cũng còn rất nhiều điều khiến mình phân vân. (Mình chưa có gia đình) Nay mình chia sẻ lên đây mong các bạn, các anh, chị đi trước có nhiều kinh nghiệm từng trải hãy cho mình lời khuyên và có ai đó đã từng như mình không và đã quyết định như thế nào? Thực sự mình rất muốn có 1 khởi đầu mới chỉ là không biết cuộc sống tự lập ngoài kia có cơ hội cho mình hay không và liệu công việc nhà nước có quý giá như mọi người vẫn nghĩ hay không...