Các mẹ ơi, em đang là nhân viên biên chế nhà nước nhưng cũng sắp làm mẹ của 2 bé rồi. Khổ nỗi công việc của em thường xuyên làm tối, CV đặc thù k thay đổi đc. Nhưng 2 bé nhà em cách nhau 26 tháng, tháng 5 này em sinh bé thứ 2. Hai con nhỏ quá, nếu em đi làm tối suốt thì k biết phải làm sao, thương con lắm. Một đứa bây giờ đã xót lắm rồi. Em đang ở với bm chồng, giờ còn có bà giúp. vợ ck định ra Tết ra ở riêng, vì bm ck em làm kinh doanh karaoke, nhà rất ồn. Em định sinh xong sẽ nghỉ việc để ở nhà chăm con, rồi sẽ xin việc làm khác (có thể là ngoài nhà nước). Kinh tế gd em cũng bt, ck em cũng làm kinh doanh, thu nhập tương đối ổn định. Em thì k muốn phụ thuộc ck, nhất định vẫn phải có CV .
Em phân vân giữa việc đánh đổi CV hiện tại ổn định với chông chênh sau này để có nhiều tg cho con cái hơn. Các mẹ cho em lời khuyên với. Em ở tỉnh lẻ, chuyên ngành ngoại ngữ, tìm việc cũng k khó, n k dễ như ở Hà Nội.