xin chào ace.


mình năm nay chưa đến 30, vẫn còn trẻ, chuyện là mình cũng học hành bài bản, tot nghiep DH kinh tế, đi làm 1-2 nơi, nhưng chưa nơi nào làm dc 1 năm, toàn đụng chuyện rồi nghỉ, sau đó, mình và ox có thời gian ở nc ngoài học khóa ngắn hạn về truyền thông quảng cáo. hiện tại khi về nước mình chưa kiếm được công việc phù hợp.


mà nguyên nhân do mình chẳng kiếm công việc, lúc đầu mình dc bố mẹ dụ ngọt để về nước, khuyến khích phụ giúp công ty nhỏ của gd nhưng sau đó...


nhiều bất đồng nên mình cảm thấy rất nản khi làm chung. gần như mình chẳng có co hội tiếp cận công việc gì cả.. đồng nghiệp thì gần như ko giao lưu, cảm thấy nản...


, nản dễ sợ, ngoai việc có chút ít đồng ra đồng vô đủ sống mình chẳng phát huy dc kiến thức và khả năng gì của mình cả.


lâu lâu còn bị nói này nói nọ, số là bố mẹ mình hơi khinh anh xã của mình, nên cứ nói bóng gió là do lấy ảnh nghèo này nọ... mình đôi lúc ức chế quá.


kì thực ảnh hiền lành cũng tốt nghiệp ĐH gd bố mẹ cũng trí thức cả, nhưng ko giàu thôi. mình lấy ảnh vì tình yêu chứ ko vì tiền.


ox mình cũng đi làm như mình, lương vp cũng kg khá khẩm mấy,mình cảm thấy do áp luc kiếm tiền từ bố mẹ mình mà ox stress hẳn..


giờ mình ko biết sao nữa, nếu nhảy ra ngoài làm thì phải chắc làm ăn tốt hơn, chứ ko lại bị khinh...


có ai như mình ko...