Em có một đứa em gái 23 tuổi, hiện đang làm nhân viên kế toán tại một cơ quan nhà nước. Nó làm được 3 năm rồi mà lương cứ lẹt đẹt chỉ hơn 3tr. Vì nhanh nhẹn được việc nên rất vất vả, ngoài khối lượng công việc của bản thân vốn đã nặng nè, lại thường xuyên bị sếp và các đồng nghiệp lớn tuổi hơn tiện thể "nhờ vả" những việc không phải của mình, thời gian làm việc thường bị kéo dài ra thành 12 tiếng một ngày. Vất vả và lương thấp như vậy nhưng con bé lại không hề được hưởng cái "ổn định" của cơ quan nhà nước tẹo nào vì chỉ là nhân viên hợp đồng và không có bằng cấp, năm nào cũng có vài lần bị cấp trên lợi dụng điểm này để gạ gẫm tiền bồi dưỡng :-S Hơn nữa, theo em biết thì hình như nhân viên hợp đồng, không thuộc biên chế nhà nước thì sẽ không có chuyện tăng luơng?
Thỉnh thoảng em có nói vu vơ với con bé về chuyện ra làm tư nhân cho đỡ bị những rắc rối vô lý như ở chỗ làm hiện tại, lại có cơ hội thăng tiến hơn, nhưng con bé lại nêu ra những lý do sau đây để tiếp tục làm ở chỗ hiện tại:
- Thời buổi này kiếm việc khó khăn, nghỉ xong không kiếm được việc thì mất cả chì lẫn chài. Chỗ làm hiện tại lại gần như kín cổng cao tường, cấm hoàn toàn việc nhân viên đi ra ngoài một lát trong lúc làm việc, nên chuyện vừa làm chỗ này vừa xin chỗ khác là rất khó khăn. Con bé chưa tự đi xin việc bao giờ, chỗ hiện tại là do mẹ xin cho nên rất e ngại chuyện đi xin việc.
- Chỗ hiện tại gần nhà, đi vài bước là tới. Giờ giả sử kiếm được chỗ khác đi nữa thì cộng thời gian đi lại và tắc đường vào cũng tương đương thời gian làm việc ở chỗ hiện giờ.
- Lương kế toán với nhân viên văn phòng ở đâu cũng thế, mức này cũng bình thường, không phải là thấp, lại có lợi thế được bao ăn trưa và không tốn chi phí đi lại (do gần nhà). Về việc này, em có thử tìm kiếm trên internet, thấy mức lương toàn tầm tầm 4.5tr ~ 6tr, nhưng có thể chỉ là quảng cáo, không biết thực tế thế nào, ai làm trong ngành này có thể xác nhận giúp em không?
Em làm ở công ty tư nhân nên hoàn toàn không hiểu hết được tại sao con bé lại cứ phải bám rịt lấy chỗ nhà nước như vậy. Những lần trước chỉ là nói chuyện vu vơ nên con bé lý do lý trấu như vậy, nhưng nếu em khuyên bảo quyết liệt hơn thì sẽ hoàn toàn khác. Vậy nên mong mọi người tư vấn giúp xem em có nên khuyên con bé bỏ việc để ra công ty tư nhân kiếm chỗ nào khá khẩm hơn không, chứ chỗ này em thấy tương lai mờ mịt quá, ngày nào cũng nghe con bé than thở làm việc vất vả mà thấy thương :(