các chị cho em xin rãi bày chút bức xúc có thể gọi là nhỏ mọn này với!
chả là ở cơ quan em, các phòng làm việc kiểu như khép kín (mô tả như kiểu phòng trọ khép kín ấy ạ), mỗi phòng có 1 wc nhỏ nhỏ. phòng em có 3 người: em, 1 chị kế toán và 1 anh quản lý (bọn e thường gọi là sếp vì anh ý cũng có quyền trong cty). anh này cũng trung trung tuổi rồi, em và chị kia thì còn trẻ (chưa lập gia đình) nên kiểu như 2 thế hệ khác nhau nên khó nói chuyện thoải mái lắm ạ. sếp em có cái tật là hay quên, nhiều khi vừa nói chuyện gì xong lúc sau lại hỏi lại, vụ này bọn em đã ức chế rồi, vì 1 ngày sếp cứ hỏi đi hỏi lại bn lần đến phát ngán. nhưng k chỉ quên những việc đấy, mà sếp em còn quên cả cái việc xả nước bồn cầu khi đi vệ sinh cơ :( :(. nếu là trong ngày làm việc thì em và chị kia thay phiên nhau xả nước cho sếp, nhưng mà khổ 1 cái sếp em hay về muộn, có hôm về sau bọn e nên những lúc đó k có ai xả nước cho nếu sếp "lỡ" quên. có hôm buổi sáng em đến sớm, vào phòng vệ sinh để lấy chổi lau nhà, mở cửa ra cái mà e muốn ói luôn cơ (wc bọn e thường đóng kín cửa), ngó vào mới thấy sếp đi v/s từ hôm trc k xả nước, để qua đêm và wc đóng kín cửa thì các chị thử tưởng tượng xem nó ntn! trời ơi! em và chị kia bức xúc nhiều lắm mà k biết làm cách nào đc! anh chị nào có kinh nghiệm hay đã gặp phải trường hợp như em thì cho em xin lời khuyên với ạ!