Chả là em đang có tức to đùng nhờ các mẹ châm cho nó xịt.



Em apply vào trường mầm non Ban Mai ở Văn Quán vị trí nhân viên thôi. Đến phỏng vấn lần đầu thì ngồi chờ mốc mặt gần 2 tiếng mới vào phỏng vấn vì bộ phận nhận sự hẹn mọi người cùng khung giờ quá nhiều. Lần 2 cũng bị cao su tương tự như thế, có hỏi thì bên Nhân sự trả lời định là ban đầu định cho mọi người thuyết trình cùng lúc tại hội trường (Lần 2 là làm bản kế hoạch rồi thuyết trình trước Hội đồng nhà trường nhà ah), rồi sau đó hủy, mình không hiểu làm sao có kiểu 6-7 ứng viên thuyết trình cùng lúc. Mà 2 ngày phỏng vấn đúng 2 ngày nắng nóng nhất có bạn đi từ Cầu Giấy để đến trường, nhà trường không bố trí thời gian phỏng vấn nên ai đến phỏng vấn cũng mất cả buổi chiều.



Phòng chờ không có lấy một giọt nước, xin lễ tân được buổi đầu, buổi sau lễ tân cất cốc mặt rất khó chịu, cả lũ lóc cóc đi tìm hàng nước quanh trường thì không có lấy 1 hàng, cuối cùng xin được ít nước ở chỗ mấy bác thợ xây trong trường, sau thấy bác bảo vệ hứng nước từ vòi vào bình nước, thôi cành cố cắn răng mà uống vì khát quá.



Xong xuôi đâu hết cũng không thấy gửi mail. mình gọi điện triền miên cả tuần 1 tuần, nghe hết lý do này đến lý do khác thì mới nhận được thông báo fail: Bên em đánh giá cao chị nhưng hiện tại bên em không tuyển nhân viên mà tuyển quản lý. Ô thế thì gọi mình đi phỏng vấn làm gì cho mất thời gian. Làm mình mất công lập kế hoạch dự chi tài chính loạn cả lên. Bực không để đâu cho hết.



MÌnh không hiểu sao một trường to như thế mà bộ phận HCNS làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế được cơ chứ, chưa kể mọi người đi phỏng vấn cùng còn gặp tình trạng nộp hồ sơ từ lâu đến 3, 4 tháng sau mới gọi lại. Đến chịu. Bạn mình đang bảo: "Chắc bọn mày bị lừa để bắt lập kế hoạch để lấy ý tưởng rồi". Điên hết cả người.



Mình không tiếc công lập kế hoạch hay đi pv, mà ức nhất cái khoản mất thời gian thà bảo ngay từ đầu mình đỡ mất công. Mà cái này chỉ cần HCNS lên thời gian biểu hợp lý và thông tin rõ ràng ngay từ đầu thì đâu có ảnh hưởng thế này. Việc công ty thì đã nhiều chứ ít gì. Có mẹ nào đi phỏng vấn mà bị zề rà như thế không, đây là lần đầu tiên mình đi phỏng vấn gặp phải tình trạng củ chuối thế này


Phù, viết một mạch xong cũng thấy xuôi