Xin chào các mẹ, mình là thành viên mới. Trong lúc đang bí bách, lang thang trên mạng thì gặp webtretho. Em chia sẽ vài dòng tâm sự. Mong mấy mẹ có kinh nghiệm góp ý giúp em. Em xin chân thành cảm ơn.


Em năm nay 30 tuổi. Chật vật xin việc cũng khó khăn lắm, làm đủ chỗ này chỗ kia mới tạm gọi là ổn định, làm kế toán tại công ty tư nhân. Lương cũng tương đối cao nhưng sếp thì khó tính, được cái anh chị e rất vui vẻ, hoà đồng. Làm được 1 năm thì có người quen xin vào nhà nước. Ban đấu cứ ngỡ sẽ ổn định chỗ này, cố gắng làm việc thật tốt. nhưng đời không như mơ các mẹ à, mình bị sốc nặng vì lương thì thấp, sếp lớn, sếp bé cả nhân viên cũ thi nhau sai vặt, hành hạ, nói này nọ, soi mói đủ điều. Giờ đầu óc mình lúc nào cũng nghỉ đến nhảy việc, nhưng mình không đủ tự tin, sợ lại thất nghiệp, sợ ở nhà, tuổi cũng lớn rồi nên không biết bắt đầu lại sẽ như thế nào, nhưng cứ tiếp tục vậy, thêm 20 năm nửa, mình nghĩ mình chết mất. Mình phân vân lắm. Mong các mẹ góp ý cho mình với.