Tôi – sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của Học viện Ngân hàng với tấm bằng giỏi. Chắc các bạn đang nghĩ tôi khoe? Không hề!!!! Tôi sắp kể một câu chuyện bi đát mà tôi đang không có lối thoát.


Cách đây 4 năm, tôi tự tin khoe với bạn bè, hàng xóm, họ hàng khi cầm giấy chứng nhận đỗ vào trường Học viện Ngân hàng khoa kế toán – ngành mà tôi mơ ước từ lâu. Tôi được coi là con mọt sách khi ngồi trên giảng đường. Tôi tìm tòi đủ thứ liên quan đến chuyên ngành và có những lúc mơ ước viển vông mình làm trưởng phòng kế toán.


Thế nhưng hiện thực đấm bụp vào mặt tôi khi tôi “bỡ ngỡ” bước ra trường. Ơ, rõ ràng tôi bằng giỏi, rõ ràng lý thuyết tôi biết rất nhiều, vậy sao tôi gửi hàng chục cái CV mà chỉ có vài doanh nghiệp trả lời và gọi tôi đến phỏng vấn? Mà tại sao lúc phỏng vấn hẹn 2-3 ngày nữa trả lời rồi lại mất hút???


Và cứ thế tôi rơi vào tình trạng thất nghiệp theo đúng nghĩa đen của nó. Tôi thân con gái, là dân tỉnh lẻ, vật vờ trên đất hà nội, cố gắng bám trụ bằng những đồng tiền chu cấp gần như là cuối cùng của bố mẹ. Ừ, thì vì trước đây khi sắp ra trường, tôi có tuyên bố hùng hồn rằng “chỉ cần mẹ nuôi thêm 3 tháng nữa thôi, sau đấy con sẽ tự lo”. Thế là xong, 3 tháng đấy kết thúc cũng đc vài tuần rồi. Cũng tại tôi đâu có ngờ, ra trường lại khó xin việc như thế. Rõ ràng tôi có bằng giỏi cơ mà !


Và bây giờ, tôi lại đang làm giúp việc buổi sáng cho một nhà bán bún chả ở ngay Hàng Than, gọi nôm na là “osin”.Bởi vì sao? Vì tôi cần việc làm để bươn chải. mà việc này tôi làm được, tôi làm ở nhà suốt, thời gian lại ít, lương cũng vừa tầm để tối tôi còn góp vốn bán trà đá ở cổng trường với đứa bạn. Vậy đấy, học kế toán xong, không có kinh nghiệm, không có tý gì để đánh bóng tên tuổi nên tôi đã bị chìm nghỉm trong hàng nghìn sinh viên cùng ngành khi ra trường. Chỉ cần nghĩ học đại học 4 năm ra trường đi làm giúp việc và bán trà đá là tôi thấy tủi, thấy xấu hổ với cái bằng tốt nghiệp loại giỏi bố ép plastic treo giữa nhà.


Nhiều lúc trong suy nghĩ đòi lại sự công bằng, thế nhưng biết kêu ai? Ban đầu tôi muốn học kế toán để thay đổi cuộc đời thì cuối cùng cuộc đời lại thay đổi mình. Tôi muốn làm chuyên viên kế toán, tôi muốn làm đúng với ngành nghề của mình, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền. Nhưng tôi đang ở tận cùng của ngõ cụt. Tôi không biết phải làm gì? Phải như thế nào. Tại sao nhiều người học cao đẳng thôi mà họ vẫn có việc làm ổn định trong khi tôi học đại học mà phải đi làm osin? Tôi cần phải có gì thì mới đi làm kế toán được? cần kinh nghiệm ư? Nhưng kinh nghiệm ở đâu ra khi xin việc không được nhận? Hay là tôi về quê lấy chồng luôn cho tiện. Trai Phú Thọ cũng rất okie mà. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.