Em mới vào nghề, Freelancer thực sự chứ không phải nửa làm công ty nửa làm partime chỗ khác đâu ạ! Công việc khá thú vị, hồi sinh viên em cũng đã mon men làm nghề này và nhận được vài dự án, tuy tiền không nhiều nhưng cũng hạnh phúc vì lần đầu tiên kiếm tiền.


Ra trường, em đi làm cho nhiều công ty thậm chí là giáo viên cho một trường đại học ở Hà Nội. Công việc khá gò bó về giờ giấc lại thêm các quy định nghiêm khắc về ăn mặc (em học trg Đh Hà nội, trg em về khoản ăn mặc khá thoáng, ko quy định gì hết miễn ko mặc bikini đến trường là được), đi đứng nói chuyện..vvv tóm lại như đi tù


Em từ bỏ vị trí với mức lương khá cao để dấn thân làm một Freelancer chuyên nghiệp, mọi người nhìn em ái ngại và khuyên em nên đi làm cho công ty hay đi dạy lại cho ổn định. Hay có người thì lại nói mà ở nhà thì nói thất nghiệp luôn cho rồi!


Mới được gần 1 tháng thì công việc cũng gọi là thuận lợi, em đã có khách hàng thường trực, tuy việc không đều nhưng lương cũng khá. Chiếc điện thoại, máy tính cá nhân là những vật không rời.


Có anh chị nào cũng làm Freelancer không ạ? Cùng chia sẻ kinh nghiệm đi ạ~~~~