E cũng không biết nên đặt tiêu để là gì vì chuyện e định tâm sự nó cũng không liên quan lắm.


Chả là có bà thầy bói nói: số e phải xa nhà lập nghiệp mới tốt được. Nhưng e k tin, vì e vốn thích ở nhà, k thích lăn lộn ngoài xã hội. Tính hướng nội khó xa gia đình.


Thế là học xong e về nhà thi công chức và đỗ. E nghĩ lại câu năm xưa của bà bói e bảo: bây giờ e làm việc gần nhà, ở gần gia đình thật tốt. K làm ở nơi khác không lấy chồng nơi khác thì sao xa quê được.


Nhưng tự nhiên mọi chuyện càng ngày càng không kiểm soát. Bố mẹ e bắt đầu giục lấy chồng. Rồi tỏ thái độ mày ở nhà t thấy rất khó chịu. Nói chung ở cùng cha mẹ 1 thời gian bây giờ e còn muốn dọn ra ở riêng


Rồi công việc k tốt, chán chường. Mệt mỏi.


Tự nhiên e muốn xuống hà nội làm. Muốn đi khỏi chỗ này. E k quá tin vào bói toán, chỉ tin điều tốt. Nhưng mọi việc ban đầu quâ tốt đẹp bỗng dưng cứ thay đổi dần dần. Hoàn cảnh xô đẩy khiến e cứ ngày càng thực hiện như những gì bà đấy đã nói ( ngoài ra còn rất nhiều điều khác bà đấy nói đúng, và đang dần đúng dù e k muốn và k kiểm soát được)


Có ai đã từng bị như em chưa? Một điều nghe rất vô lư và k hợp tính cách mình nó cứ đang dần xảy ra mà mình k điều khiển được