Sau khi tốt nghiệp ĐH được 2 tháng, em đã trải qua 2 chỗ làm. Cả 2 chỗ này đều không ổn chút nào, cũng do em quá nóng vội nên lúc phỏng vấn xong là em nhận lời làm luôn chứ k có tìm hiểu kỹ về công việc, công ty. Vậy là em quyết định ở nhà rải CV. Tuần đầu tiên, em được gọi đi phỏng vấn 3 nơi. Trong đó có 1 nơi e bị loại vì vị trí công nghiệp cần nam am hiểu về kỹ thuật mà e lại k có rành về lĩnh vực đó lắm. Còn 2 chỗ kia, theo em tìm hiểu và hỏi ý kiến những anh chị lớn hơn thì họ đều khuyên em k nên làm ở đó. Vì về mức lương và những chính sách quá ràng buộc cho bản thân. Nên em cũng thôi hi vọng, ngồi ở nhà tiếp tục rải CV trên mạng. Ngày nào, em cũng vào mấy trang web kiếm việc làm, gửi CV lên đó. Nhưng có điều, những công ty này k cho địa chỉ nhân sự nhận hồ sơ mà cứ bảo gửi lên trang web rồi bộ phận nhân sự sẽ tiếp nhận. Em gửi CV đến nay cũng gần 10 công ty nhưng chẳng thấy phản hồi gì cả. Lúc nào cũng mang điện thoại bên mình, sợ người ta gọi mà em không nghe máy. Vậy mà cũng đc 2 tuần rồi, em không nhận được bất cứ phản hồi nào.


Bản thân em bây giờ đang cần tiền để làm một vài chuyện rất cần thiết nhưng k dám ngửa tay xin ba mẹ. Nên giờ tranh thủ buổi tối đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Còn chuyện tìm việc em không dám suy nghĩ nhiều vì càng nghĩ càng thấy ghét cảm giác chờ đợi này.


Sau những lần xin việc phỏng vấn, e bắt đầu nhận ra được vài kinh nghiệm xương máu. Hi vọng đến lúc nào đó, em sẽ sớm tìm được công việc phù hợp cho mình.